Người phụ nữ mắc bệnh mất trí nhớ đau đớn khi liên tục nghe tin ly hôn với chồng.
Câu chuyện đau lòng của Veronika Mescheryakova, 29 tuổi, đến từ Kazan, Nga, khiến nhiều người xúc động. Cô mắc bệnh Porphyria, dẫn đến các vấn đề về da và trí nhớ. Do bị mất trí nhớ ngắn hạn, Veronika không nhớ rằng đã ly hôn với chồng từ tháng 11 năm 2017. Mỗi ngày, cô vẫn chờ chồng về và phải đau đớn nghe mẹ thông báo sự thật về cuộc ly hôn. Một tờ báo địa phương đã ghi lại khoảnh khắc Veronika khóc trước sự thật đau lòng mà cô đã biết hàng trăm lần, tạo nên nỗi đau không chỉ cho cô mà còn cho mẹ cô, người phải thông báo tin tức này hàng ngày.
Mỗi ngày, Veronika đều khóc vì chồng đã rời bỏ cô sau khi phát hiện căn bệnh Porphyria. Họ kết hôn trước khi cô phát bệnh, nhưng cuối năm ngoái, chồng đề nghị ly hôn và dọn ra ngoài, có thể vì gánh nặng chăm sóc cô. Veronika không chỉ mất trí nhớ mà còn bị liệt một phần cơ thể, phải tập vật lý trị liệu thường xuyên. Dù đã phẫu thuật để cải thiện tình trạng, nhưng kết quả không khả quan. Căn bệnh này không thể chữa khỏi, nhưng một số thay đổi lối sống và điều trị có thể giảm bớt ảnh hưởng của nó.
Veronika là một phụ nữ xinh đẹp, và câu chuyện của cô đã chạm đến trái tim nhiều người, đặc biệt là những ai có người thân mắc bệnh mất trí nhớ. Trong khi nhiều người gửi lời động viên cho Veronika, họ cũng cho rằng mẹ cô không cần phải kể lại sự thật đau thương cho cô. Họ khuyên mẹ cô nên kể một câu chuyện khác để Veronika bớt đau lòng và day dứt.




Source: https://afamily.vn/mat-tri-nho-do-can-benh-quai-ac-nguoi-phu-nu-moi-ngay-deu-dau-xe-tim-gan-khi-duoc-ke-rang-co-va-chong-da-ly-hon-20180309114430121.chn